Trong lúc bộ phim Gái già xì tin đang phát sóng trên kênh VTV6 thì tác giả tiểu thuyết được chuyển thể này: nhà văn Nguyễn Thu Thủy (ảnh, SN 1983) đã kịp ra mắt tập truyện ngắn: Mắt hípMôi cuốn lô.

Giải thích về cái tên lạ này của tập truyện, chị chia sẻ: “Tôi chọn Mắt híp vàMôi cuốn lô làm tên tập truyện, không phải vì đây là truyện hay nhất, mà có lẽ đây là truyện khiến tôi cảm thấy xúc động nhất. Câu chuyện được kể lại từ năm 1998, đó là dấu mốc khi tôi học năm lớp 9, cũng là cột mốc trong cuộc đời của nhân vật. Chắc là sẽ ít có dịp để viết về một thời đã xa xôi thế, một thời chưa có facebook, blog, một thời mà một cuốn truyện tranh là cả niềm ao ước…”

Làm biên kịch cho một hãng phim đã 6, 7 năm nay, chị quan niệm, viết truyện không phải là nghề nghiệp. Đó là niềm vui. “Nếu biên kịch với tôi là “cần câu cơm”, là thứ mà tôi luôn cần dùng kỉ luật mạnh mẽ để áp chế chính mình, thì viết truyện, làm thơ… lại là khi tôi thả lỏng, ngẫu hứng, tùy ý. Tôi không buộc mình vào khuôn khổ nào cả, chỉ viết khi có một câu chuyện nào đó muốn kể và cố gắng sao để câu chuyện đó được kể hay ho, thú vị nhất” – chị chia sẻ.

Trong năm này, cuốn truyện tiếp theo của chị là Hot boy và eo 58 dự kiến sẽ ra mắt bạn đọc đúng dịp 8/3/2014. Đến cuối năm, chị sẽ hoàn thành nốt cuốn truyện Chiều vàng bông cúc rối. Đồng thời, chị cũng đang ấp ủ dự định sẽ chuyển thể một truyện trong tập Mắt híp và Môi cuốn lô thành kịch bản phim.


Ly Ly
Nguồn: Thể thao & Văn hóa

Exit mobile version