Sáng 2-8, tại thành phố Châu Đốc, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học – Nghệ thuật tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc năm 2017”

 


Ban Tổ chức tặng hoa cho các tác giả tham gia trại viết

Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội; tham dự lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo các ban ngành của tỉnh An Giang; 30 nhà văn, nhà thơ tham gia trại viết, cùng nhiều phóng viên báo chí của trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội, khẳng định: “An Giang là vùng đất của những nhân vật lịch sử lẫy lừng, như: Thoại Ngọc Hầu, Tôn Đức Thắng, Châu Văn Liêm, Ung Văn Khiêm… Là quê hương của nhiều nghệ sĩ tài hoa như: Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Viễn Phương, Hoàng Hiệp, Phan Nhân, Bạch Tuyết, cùng hàng lọat những tên tuổi danh giá khác. An Giang cũng là vùng đất của những địa danh nức tiếng bởi vẻ đẹp, với sự dung nạp, đan bện các dòng văn hóa, đặc biệt là văn hóa tâm linh. Không chỉ thế, An Giang từng gánh chịu những nốt trầm rùng rợn do quân xâm lược của chế độ diệt chủng Pôn pốt gây ra, và cũng chính quân và dân An Giang, với lòng bao dung, bỏ qua quá khứ thương đau, hướng về phía trước, đã và đang từng ngày, từng giờ góp phần làm thắm lại mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia. Sứ mệnh và trách nhiệm của văn học nghệ thuật chính là khám phá, là ngợi ca những phẩm chất như thế, những con người như thế, trên những vùng đất như thế”.


Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương – Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội – phát biểu khai mạc

Trong thời gian tham dự tại sáng tác, ngoài các hoạt động chuyên môn các nhà văn, nhà thơ sẽ được đi thực tế tại nhiều vùng đất cùng những địa danh lịch sử để giúp cho các tác giả hiểu biết và có những tác phẩm về vùng đất, con người nơi đây.

Nhà văn Nguyễn Thu Phương đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Tôi đã đi dự nhiều trại sáng tác do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức và mỗi lần như thế đều mang lại cho tôi những ấn tượng về cách tổ chức cũng như những chuyến đi thực tế sáng tác. Dù đã không ít lần đến với An Giang nhưng đến với trại viết này, tôi hi vọng sẽ viết được những tác phẩm ưng ý về mảnh đất và con người nơi đây”.

Nhà văn Nguyễn Thu Phương đến từ tp Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc

Cây bút trẻ Bảo Thương đến từ Bắc Giang lại có những cảm xúc đặc biệt khi lần đầu được tham dự trại sáng tác do Văn nghệ Quân đội tổ chức và cũng là lần đầu tiên chị được đặt chân tới một miền đất vùng của Tây Nam bộ này. Chị  cho biết: Tôi đặc biệt ấn tượng với con người, phong cảnh và truyền thống lịch sử hào hùng của An Giang. Với thời gian 15 ngày tham gia trại sáng tác, tôi mong muốn sẽ được khám phá những nét đặc trưng của An Giang để tạo thêm cảm hứng cho những sáng tạo văn chương của mình.

Nhà văn Võ Diệu Thanh, bày tỏ những tình cảm sâu sắc với các biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, những người giúp đỡ chị rất nhiều trong việc góp ý, hoàn thiện bản thảo.  Là người con của vùng đất An Giang, chị cảm thấy hạnh phúc khi Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã đưa trại sáng tác đến quê hương mình.

Trại sáng tác văn học tại An Giang sẽ kéo dài từ ngày 1/8 đến hết ngày 15/8/ 2017.

Nguyễn Văn Toan

Nguồn: Văn nghệ Quân đội

Phạm Thuý Quỳnh đưa bài

Exit mobile version