Với “Tha thứ cho anh, yêu em…”, nữ tác giả văn học mạng tiếp tục ra cuốn sách giấy thứ năm của mình.

Những tập sách của Hồng Sakura nhất quán ở phong cách thiết kế trẻ trung phù hợp với giới teen, tuy nhiên cũng có người cho là “sến”. Mỗi cuốn sách của cô cũng thường có đề từ. “Tha thứ cho anh, yêu em…” được để tên song ngữ Anh – Việt với lời đề từ  “Tôi, khi sẽ quá muộn để yêu một ai đó…”.

Tác giả Hồng Sakura.

Như một số tác giả đã phổ biến tác phẩm trên internet trước khi in sách, nhiều cảm nhận của độc giả cũng được trích dẫn cùng tác phẩm. Nhiều độc giả nhận xét, điểm khác biệt so với những cuốn sách trước của Hồng Sakura là “Tha thứ cho anh, yêu em…” đã không còn kiểu “kết thúc có hậu” mà mang dư vị buồn. Về phần kết truyện của “Tha thứ cho anh, yêu em…”, độc giả Minh Trang viết: “Nhiều người nghĩ đó là cái kết mở nhưng em vẫn thấy buồn, vẫn khóc rất nhiều, vì vậy em sợ đọc lại truyện một lần nữa, sợ mình sẽ lại khóc. Nhưng chính vì thế cái kết ấy làm em không thể nào quên được. “Forgive me” dạy em phải biết trân trọng tình yêu, tình bạn, những người xung quanh mình”. Còn độc giả có nickname Su San thì cảm nhận: “Đôi khi người ta nhận ra tình yêu quá muộn, nhưng có lẽ vì thế mà tình yêu của họ mãnh liệt hơn bao giờ hết…”.

Hồng Sakura tiết lộ, với “Tha thứ cho anh, yêu em…” chị đã “bắt nhân vật của mình đi lòng vòng, rượt đuổi, chạy trốn… đến khổ sở mệt mỏi rồi mới cho anh chàng nhận ra tình yêu đích thực ngay bên cạnh mình”. Nói về tác phẩm mới ra mắt, nữ tác giả thành công từ văn học mạng tâm sự với độc giả: “Nó không dễ thương, hài hước như Xu Xu, đừng khóc!, không dồn dập, kịch tính như Bạch mã hoàng tử, cũng không lãng mạn theo kiểu Đài các tiểu thư… Nhưng đối với riêng tớ, Forgive me, I love you lại kinh điển hơn mọi tác phẩm khác của Hồng Sakura.

Trang bìa cuốn sách.

Hồng Sakura là một tác giả văn học mạng quen thuộc. Nhưng năm 2009 chị bắt đầu “giấy hóa” các tác phẩm của mình bắt đầu với “Xu Xu, đừng khóc!”, rồi liên tiếp các tác phẩm khác được bạn đọc tuổi teen tìm đọc. Những tác phẩm của chị cũng tập trung hướng về đối tượng độc giả này. Cho đến nay, có thể nói Hồng Sakura là một tác giả chuyên viết cho teen ở Việt Nam và đã thu được những thành công nhất định.

Không như những cuốn sách trước, “Tha thứ cho anh, yêu em” dù phát hành vào đầu năm học mới nhưng được in với số lượng khá rụt rè: 1.000 cuốn. Sắp tới Hồng Sakura sẽ tiếp tục cho ra mắt chuyện dài “Lãng tử gió” và dự kiến in một tập tản văn.

Nguồn: eVan

Exit mobile version