Mở đầu số này là bài bút ký Những pháo đài Trường Sa của tác giả Tâm Vi Thượng nói về tấm gương kiên cường, anh dũng của các chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ và xây dựng biển đảo Tổ quốc. Trong đó là hình ảnh thiếu tướng Hoàng Kiền, một trong những người xây dựng những công trình ở Trường Sa với cây xanh, nhà xây, nhà cao tầng vững chắc, lại có đảo còn xây được chùa chiền, nghĩa trang…

Tạp chí Nhà văn số 04-2012

Trang Thơ số này có sự góp mặt của các tác giả Nguyễn Hữu Quý, Đỗ Trọng Khơi, Nguyễn Thị Anh Đào, Trần Tuấn Anh, Trần Hậu, Phạm Đông Hưng, Nguyễn Tường Văn, Lê Văn Sự, Huệ Nguyên, Hoàng Kiền, Trần Thị Phú, Nguyễn Văn Lịch, Nguyễn Nghiêm, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Xuân Hoàn, Trần Ngọc, Nguyễn Hưng Trà.
Trang Văn, mở đầu là truyện ngắn về đề tài hậu chiến Bến xưa của tác giả Dương Thiên Lý được viết bằng giọng văn nồng nàn ấm áp. Truyện ngắn Kiếp trước của tác giả Nguyễn Thanh Hương được viết dưới hình thức đồng thoại, đem lại nhiều ngẫm ngợi sâu xa mà ý nhị cho độc giả về kiếp nhân sinh. Truyện ngắn Chuyện một người Hải Phòng của tác giả Phạm Xuân Trường kể về một nhân viên làm nghề hậu sự, qua đó gửi một thông điệp về sự mong manh của kiếp người. Truyện ngắn Khi yêu đừng quay đầu lại của Lê Mai Dung là một bức tranh panorama về xứ sở sâm Cao Ly với những vui, buồn, nhọc nhằn và thành công, vinh quang và cay đắng. Truyện cực ngắn của Nguyễn Văn Phú, Một lần sống, lại là một lý giải với độc giả về triết lý “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt..”.
Trang Nghiên cứu-Lý luận-Phê bình số này gửi đến độc giả những bài viết công phu như Phác thảo thơ hiện đại dân tộc thiểu số Trường Sơn – Tây Nguyên của nhà phê bình Phạm Quang Trung; Nhận định hiện tượng luận về sự đọc của Ngô Hương Giang; Tự truyện trong văn xuôi Đoàn Lê của Bùi Thanh Truyền; Hành trình thơ Thi Hoàng của Mai Văn Phấn; Cái nghịch dị của hình tượng nghệ thuật trong sáng tác của Franz Kafka của Nguyễn Quốc Trịnh…
Trang Văn học nước ngoài kỳ này giới thiệu đến độc giả chùm thơ của nhà thơ nổi tiếng. Hàn Quốc Kim Kwang-kyu, trích trong tập thơ “Em đã sống vì ai” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản vào quí 1 năm 2013), do dịch giả Lê Đăng Hoan dịch và giới thiệu.
Các chuyên mục khác như Văn học với nhà trường, Nhà văn và cuộc sống… có những bài viết công phu, sâu sắc.
Trân trọng giới thiệu.

Tạp chí Nhà văn.

Exit mobile version