Alexis Jenni, giáo viên dạy sinh học tại Pháp, đoạt giải thưởng văn học uy tín nhất của nước này với cuốn tiểu thuyết đầu tay về chiến tranh – “L’Art français de la guerre”.

Cuốn sách được viết dưới dạng chuyện hành trình, lấy bối cảnh các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa của Pháp đối với Algeria và các nước Đông Nam Á. Giải Goncourt có giá trị tiền thưởng rất khiêm tốn – 10 € (hơn 280 nghìn đồng) – nhưng nó đảm bảo làm bùng nổ doanh số tiêu thụ cuốn sách. Hiện, “L’Art français de la guerre” đã bán được 56.000 bản.

Jenni, 48 tuổi, là giáo viên trung học ở Lyon. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Le Monde, nhà văn chia sẻ, ông viết cuốn sách như một cách đánh thức “hội chứng quên” của người Pháp về quá khứ xâm lược thuộc địa của mình. Đồng thời, ông muốn khảo sát thái độ của Pháp đối với các vấn đề chủng tộc và dân nhập cư. “Tôi không đưa ra đề nghị, không có ý kiến gì về đề tài mình viết. Tôi chỉ phản ánh hiện tượng”, Jenni nói.


Nhà văn Alexis Jenni. Ảnh: Guardian.

“L’Art français de la guerre” được miêu tả là “một bài ca xúc động chìm trong máu và bom đạn”. Cuốn tiểu thuyết 700 trang này là tác phẩm đầu tay của Jenni. Trước đó, ông có hai bản thảo: một chưa từng công bố và một đã bị các nhà xuất bản từ chối. Ngoài ra, Jenni thường viết blog như một hình thức giải trí.

Trao thưởng lần đầu tiên từ năm 1903, giải Goncourt đã có lịch sử hơn 100 năm. Giải thưởng từng tôn vinh những cây bút nổi tiếng như Marcel Proust (1919), Andre Malraux (1933), Simone de Beauvoir (1954) và Marguerite Duras (1984).

Năm ngoái, Goncourt tôn vinh Michel Houellebecq với tác phẩm gây tranh cãi “La Carte et le Territoire”.

Hà Linh

Nguồn: eVan.

Exit mobile version