Đặng Huỳnh Mai Anh, sinh viên năm thứ ba Đại học Ngoại thương TP HCM – giải nhất cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ” – không giấu ý định sẽ theo đuổi con đường văn chương.

Tác phẩm “Hai góc hình vuông” của Đặng Huỳnh Mai Anh đã vượt qua gần 2.000 bài dự thi để giành giải nhất trị giá 10 triệu đồng của cuộc thi. Giải nhì trị giá 5 triệu đồng thuộc về tác giả Mai Nam Thắng với tác phẩm “Cái hươu ngày hiến chương nhà giáo”. Giải ba trị giá 3 triệu thuộc về tác giả Lê Sao Chi với tác phẩm “Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa”.

Tác giả đoạt giải nhất Đặng Huỳnh Mai Anh.

Tự nhiên và đĩnh đạc, Đặng Huỳnh Mai Anh đứng trước không gian Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, nói về cảm xúc của mình khi biết tin đoạt giải. “Cho đến bây giờ thì em đã tin mình đoạt giải cao nhất, còn khi người của Ban tổ chức gọi điện, em vẫn cứ tưởng họ nhầm với một ai đó”. Bên lề cuộc thi, Đặng Huỳnh Mai Anh cũng chia sẻ thêm, gia đình, đặc biệt là mẹ cô, không tin khi cô nói mình đoạt giải, mẹ còn nghi ngờ cô “kiếm cớ để xin tiền đi Hà Nội chơi”. Cho đến khi cô sinh viên năm thứ ba Khoa Kinh doanh quốc tế bật máy tính mở trang web của cuộc thi có thông báo kết quả thì mẹ cô mới tin và đồng ý cho con gái ra Hà Nội nhận giải.

Tác giả bài thi đoạt giải cao nhất cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ” cũng công khai thừa nhận, điểm văn của cô thời đi học “chưa bao giờ quá 7”. “Chắc chắn khi biết tin em đoạt giải một cuộc thi viết văn bạn bè và thầy cô sẽ ngạc nhiên lắm”, Đặng Huỳnh Mai Anh chia sẻ. Tuy vậy, cô vẫn tự tin nói về ý định sẽ tiếp tục viết và muốn in sách của mình. Khác hẳn với hình ảnh rụt rè của nhân vật chính trong tác phẩm dự thi đoạt giải nhất, Đặng Huỳnh Mai Anh tỏ ra rất tự tin và cá tính. Ở cô không có sự lúng túng của người lần đầu đứng trước công chúng. “Hôm nay, trong khí của mùa thu Hà Nội, em rất vui mừng khi được nhận giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Đến đây, em đã được thấy mọi người thể hiện tình yêu, sự trân trọng đối với những cuốn sách. Và em mong muốn, lần sau có mặt tại Hội chợ sách ở Hà Nội, em không phải đến với tư cách nhận giải như lần này mà là đến với tư cách tác giả của một cuốn sách…”.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên (trái) chia sẻ nhận định về cuộc thi.

Mai Anh chia sẻ, cô đến với cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ” cũng rất tình cờ do website của trường có đăng thông tin, khi đọc nó cô thấy một vài kỷ niệm sống dậy và “bỗng dưng muốn viết một cái gì đó”. Tại cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ”, trong khi có thí sinh tham gia tới hơn 20 bài dự thi thì Đặng Huỳnh Mai Anh chỉ gửi… duy nhất một bài. Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi viết và ngay lập tức đoạt giải cao nhất. Có lẽ điều đó đã thôi thúc và là động lực chính để cô tuyên bố về khát vọng cầm bút của mình.

Cuộc thi viết “Nhật ký mùa hạ” diễn ra trong hai năm 2011 – 2012 với mục đích khơi dậy những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và rèn luyện kỹ năng viết trong học sinh sinh viên. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng không hạn chế đối tượng dự thi. Hai đơn vị đồng tổ chức cuộc thi là Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Phương Đông và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Vinapo. Có lẽ vì là cuộc thi dành cho tuổi học trò nên thành phần Ban Giám khảo cũng khá trẻ với 5 thành viên là: nhà văn Trần Thanh Hà, nhà văn Nguyễn Đình Tú, nhà văn Di Li, nhà văn Nguyễn Xuân Thủy và nhà thơ Nguyễn Quang Hưng.

“Hai góc hình vuông” với đề từ “Mùa hạ đâu chỉ là mùa chia tay/ Mùa hạ còn là mùa của những cuộc gặp gỡ” kể về câu chuyện của một cô gái khi tham dự lớp học thêm tiếng Anh ngày hè đã để ý một chàng trai cùng lớp và cô cứ để vuột qua hết cơ hội này đến cơ hội khác để tiếp cận chàng trai, lúc nào lòng cũng tự nhủ “để lần sau”. Kết thúc khóa học tiếng Anh, cái “lần sau” đó đã không bao giờ xảy ra do sự ngại ngùng giữ kẽ của nhân vật nữ: “Tôi chợt nhận ra tất cả những gì tôi nghĩ về chàng luôn luôn ở thì tương lai, luôn luôn là “sẽ”: “sẽ nói chuyện với chàng”, “sẽ hỏi chàng”, “sẽ tặng chàng”… Tôi chưa bao giờ và không bao giờ có thể biến những cái “sẽ” ấy thành “đang” hoặc “đã”…”. Và tác giả đã rút ra bài học ở câu cuối của tác phẩm: Đôi lúc, con người ta quá chần chừ cho một khởi đầu…

Ban giám khảo và các tác giả đoạt giải.

Đặng Huỳnh Mai Anh cho biết, đây là câu chuyện được viết từ kỷ niệm thật của cô. Khi đứng trên sân khấu nhận giải cô đã nói: “Tôi xin cám ơn nhân vật chính còn lại trong tác phẩm, người mà tôi chắc không có cơ hội gặp lại”, cô gái trẻ tỏ ra tiếc nuối. Thông điệp “có thể vì sự thiếu tự tin mà bạn đã bỏ qua những cơ hội tốt trong cuộc đời” đã được tác giả gửi gắm vào câu chuyện khá nhẹ nhàng tinh tế, điều đó rất cần thiết đối với mỗi bạn trẻ ở ngưỡng cửa vào đời, bởi bên cạnh nhiều bạn tự tin, năng động vẫn còn không ít bạn trẻ thụ động và rụt rè, thiếu kỹ năng sống.

Nhà văn Di Li – Trưởng ban giám khảo, người có cuốn sách “Nhật ký mùa hạ” gợi ý tưởng phát động cuộc thi – chia sẻ: “Ngày nay, tuổi trẻ học đường đang có những biến động hết sức phức tạp: Sự vô cảm của giới trẻ, Bạo lực học đường, Tiêu cực thi cử… thì một cuộc thi viết như Nhật ký mùa hạ hướng tới đời sống tinh thần giàu tính nhân văn… là một điều cần thiết và hữu ích”.

24 bài dự thi lọt vào chung kết cũng đã được nhà sách Phương Đông in thành tập sách với tên gọi “Con mèo cầu hôn và chiếc quần không khóa” (tên tác phẩm đoạt giải ba của tác giả Lê Sao Chi) phát hành tại Hội chợ sách. Ấn bản điện tử của cuốn sách được tung ra trên trang Alezaa.

Nguồn: eVan

Exit mobile version