Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng Anh Tuấn

Nghệ sỹ Nhà báo Phùng Anh Tuấn hiện đang công tác tại Tạp chí Nghiên cứu Phật học thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Anh đã có ba cuộc Triển lãm ảnh riêng là : Triển lãm Đất và Thời gian năm 2004 . Triển lãm Lặng 2008 , Triển lãm Đường về đất Phật năm 2014  và một cuộc Triển lãm chung với chủ đề: Chùa Việt tại châu Âu năm 2016.

Anh đã đạt nhiều giải thưởng ảnh trong nước và quốc tế.

Hiện nay anh là Hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật Hà Nội, đồng thời là Chi hội phó Chi hội nhiếp ảnh Nghệ thuật Hoàn Kiếm.

Về triển lãm LẶNG…- Đó là nơi gặp gỡ của hai chiều lên xuống, của khoảnh khắc hiếm hoi giữa hạnh phúc và khổ đau. Vậy, Bao giờ chúng ta mới thoát ra được cái hữu hạn của hiện tại để đến bờ sông “ Giác”? Hãy thắp lên cây đuốc “Tuệ” để soi sáng đường về cho chính mình! Kiếp người là luân hồi. “Một năm có cái luân hồi của một năm, một tháng có cái luân hồi của một tháng, một ngày có cái luân hồi của một ngày… Thích ca chuyển bánh xe vô ngại. Khổng tử chu du vòng quanh các xứ, đó là luân hồi” (Hải Lượng Thiền sư).    

18 bức ảnh – 18 khoảnh khắc được thể hiện từ chính những chiêm nghiệm cuộc đời. Nhưng đó còn là lời tự sự mà tác giả trải lòng mình với người xem bằng quãng thời gian hơn nửa đời người đầy đắng cay, nhọc nhằn mưu sinh trong đời sống. Đồng thời mỗi lời tự sự đó đã vượt ra ngoài rảnh giới của bố cục, ánh sáng… trong nghệ thuật nhiếp ảnh để tồn tại độc lập trong Vĩnh hằng, vô thường.

Một số bức ảnh trong triểm lãm LẶNG:

Lặng…
Mòn…
Sinh…
Cội…
Vết…
Lộc…
Exit mobile version