(Nhà văn Phan Đức Lộc trò chuyện với nhà văn trẻ Đào Thu Hà)

“Tôi chẳng nhớ mình bắt đầu yêu thích tìm hiểu lịch sử từ bao giờ. Có lẽ là từ những ngày còn thơ bé, ngồi nghe bố kể chuyện về An Dương Vương xây thành Cổ Loa,  chuyện về vị anh hùng “cờ lau tập trận” của mảnh đất quê hương Ninh Bình – Đinh Bộ Lĩnh – dẹp loạn 12 sứ quân, chuyện Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long, chuyện Hưng Đạo đại vương đánh thắng giặc trên sông Bạch Đằng… Niềm yêu thích từ ngày thơ bé đã khiến tôi cố gắng để viết nên những câu chuyện lịch sử theo cảm nhận của riêng mình, khám phá lịch sử dưới góc nhìn của chính mình.

Đối với tôi, lịch sử không chỉ là những sự kiện, các mốc thời gian mà lịch sử còn chứa đựng trong đó những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của một dân tộc. Lịch sử là những số phận biết hi sinh lợi ích của bản thân, của gia đình, dòng tộc vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi một số phận ấy lại viết nên một câu chuyện đời, là tấm gương để con cháu soi vào và nhận thức chính mình. Lịch sử không chỉ được tạo nên bởi các bậc vua chúa, các bậc danh tướng mà lịch sử còn được tạo nên bởi những người dân bình dị, những người lính vô danh, những chàng trai quyết chí mang gươm đền nợ nước, những người mẹ hiến dâng máu thịt của mình cho non sông, xứ sở, những người vợ chung thủy, sắt son chờ đợi cả một đời vẫn không thôi thương nhớ một người…

Và trong những câu chuyện ấy, tôi gửi gắm tình yêu của mình với quê hương, nguồn cội, gửi gắm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã tạc nên dáng hình của đất nước cho con cháu muôn đời.”

Tác giả: Đào Thu Hà

– Hiện đang sinh sống và làm việc tại Đắk Nông.

– Hội viên Hội VHNT tỉnh Đắk Nông.

– Giải Ba cuộc thi thơ Bút Mới – Tạp chí Áo Trắng năm 2010.

– Giải Nhất giải thưởng văn học trên Tạp chí Nâm Nung năm 2017, 2021.

– Giải C giải thưởng VHNT tỉnh Đắk Nông lần thứ II, giai đoạn 2014 – 2020.

Sách đã in:

– Cuộc Phiêu Lưu Của Ỉn Hồng (truyện thiếu nhi – 2013); Ma Tình (tiểu thuyết – 2013); Chuyện Tình Mình Rất Khác (tập truyện ngắn – 2014); Hàng Xóm Phù Thủy (truyện thiếu nhi – 2015); Chúng Ta Từng Chung Một Đoạn Đường (tập truyện ngắn – 2017); Mây Khói Vàng Son (tập truyện ngắn lịch sử – 2021).

Exit mobile version