Tập thơ “Trong hố cầu thang” của tác giả Đặng Thiên Sơn vừa đến tay độc giả sau một khoảng thời gian dài “thai nghén”. Tập thơ lấy cảm hứng từ cuộc sống thường nhật, qua đó đưa độc giả tìm về với những cảm xúc dung dị khó gặp được giữa trăm mối lo toan.

Gồm 55 bài thơ ngắn, “Trong hố cầu thang” mang hơi thở hiện đại. Người đọc có thể bắt gặp những hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nào dẫm phải đinh, nào tắc đường kẹt xe, nào cà-phê buổi ban trưa… Đó là lát cắt vô cùng giản đơn xuất hiện trong đời sống hằng ngày của mỗi người. Giản đơn là thế, nhưng không hời hợt. Như chính Đặng Thiên Sơn nhắn nhủ tới bạn đọc, hãy thường thức trong tĩnh lặng và ngẫm về vẻ đẹp của dung dị, mộc mạc quanh ta.

Nhà thơ Đặng Thiên Sơn sinh ra và lớn lên tại Yên Thành, Nghệ An. Anh tốt nghiệp ngành sư phạm ngữ văn, Đại học Quy Nhơn khóa K28. “Trong hố cầu thang” là tác phẩm thứ sáu của anh. Trước đó Đặng Thiên Sơn từng xuất bản hai tập thơ, hai tập tản văn và một tập truyện thiếu nhi.

Giới thiệu sách về nghệ thuật làm giàu

Vào 15 giờ ngày 22-9 tại tòa nhà Nàng Thê Coffee House (số 34 ngõ 12, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội), cuốn sách “Biến mọi thứ thành tiền” (NXB Phương Đông) của tác giả Nguyễn Anh Dũng sẽ được giới thiệu với bạn đọc. Nguyễn Anh Dũng hiện là nhà đào tạo, chuyên gia tư vấn đầu tư và cố vấn chiến lược kinh doanh, tư vấn tự động hóa vận hành doanh nghiệp cho các công ty vừa và nhỏ. Trước khi phát hành sách, nhiều nội dung thiết thực, hấp dẫn của cuốn sách đã được tác giả giới thiệu trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… và được rất nhiều bạn đọc đặt hàng, trong đó có những bạn trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại các quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia…

Nguồn: Báo Thời Nay

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài

Exit mobile version