Một thư viện ở Massachusetts (Mỹ) vừa đưa cuốn ‘Nhật ký của Eve’ của nhà văn quá cố trở lại kệ sách sau hơn một thế kỷ cuốn sách bị cấm đoán vì có hình ảnh nude của Eve và Adam. 

Theo AP, những người quản lý của thư viện Charlton Public đều nhất trí với việc dỡ bỏ lệnh cấm. Họ thể hiện điều đó trong một cuộc bỏ phiếu gần đây. Cuốn Nhật ký của Eve (Eve’s Diary) ra năm 1905, đến năm 1906 thì bị cấm lưu hành.


Một bức vẽ trong cuốn Nhật ký của Eve. Ảnh: Wikipedia.

Sách kể chuyện từ góc nhìn của nàng Eve trong Kinh thánh. Hồi năm 1906, nhà quản lý thư viện Frank Wakefield lên tiếng phản đối việc sách có những hình ảnh minh họa Eva và Adam khỏa thân. Đến nay, khi khôi phục quyền lưu hành cho cuốn sách, nhà quản lý Richard Whitehead cho biết ông coi bức vẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

Whitehead nói thêm, ông đưa cuốn Nhật ký của Eve trở lại giá sách để hưởng ứng Tuần lễ Sách cấm của Hiệp hội thư viện Mỹ, diễn ra từ 24 đến 30/9.

Hoà Ca

Nguồn: eVan.


Exit mobile version