
Nhà thơ ĐẶNG HIỀN (Phụ trách tờ Hợp lưu):
Hôm nay, có bài viết về Quốc Việt con trai của mình, trong bài viết được post trên webside của Trường UCI, Quốc Việt có nhắc đến cái shop Computers của tôi và Quốc Việt cũng nói về lý do tại sao cháu nhận về dạy ở Việt Nam 6 tháng. Thì ra, là do lời dạy của ông Nội… Nếu Ba Má của tôi còn tại thế, ông bà sẽ vui mừng vô cùng…
50 năm, sau ngày Việt Nam chấm dứt chiến tranh chia cắt Bắc Nam, kể từ 1975, thế hệ của Quốc Việt là những đứa trẻ được sinh ra ở Hoa Kỳ, vẫn còn nhớ đến nguồn gốc Ông Bà Cha Mẹ của mình, tôi thiển nghĩ đó là điều đáng quí, và những đóng góp nho nhỏ của các cháu cho quê hương của ông bà, cha mẹ mình, thì đều đó đáng được trân trong.
Tôi xin chia sẻ bài viết sau đây.
ĐẶNG QUỐC VIỆT ĐƯỢC CHỌN LÀ HỌC GIẢ FULBRIGHT, SẼ SANG VIỆT NAM GIẢNG DẠY
Ngày 23 tháng 6 năm 2025
Khi còn nhỏ, Phó Giáo sư giảng dạy ngành kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại UC Irvine, Đặng Quốc Việt, đã học cách chẩn đoán và sửa máy tính tại cửa hàng điện tử của cha mình – một sở thích đã nuôi dưỡng niềm đam mê với ngành kỹ thuật từ rất sớm.
Đặng Quốc Việt, thường được biết đến với tên viết tắt QV trong khuôn viên trường, đã theo học ngành kỹ thuật tại UCI, nhận bằng Cử nhân khoa học thông tin và máy tính năm 2004 và bằng Tiến sĩ kỹ thuật điện và khoa học máy tính năm 2017. Ông từng là nhà phân tích lập trình tại Trung tâm Hệ thống Máy tính nhúng của UCI trong sáu năm trước khi trở thành trợ lý giảng dạy và nghiên cứu sinh sau đại học vào năm 2013, và sau đó gia nhập đội ngũ giảng viên năm 2017.
Năm tới, Đặng Quốc Việt sẽ sang Việt Nam với tư cách là học giả Fulbright để giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể là Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET) từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2026.
Ông là một trong bốn giáo sư của UCI được nhận học bổng chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ cho năm học 2025-2026. Các học giả Fulbright giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học quốc tế, đồng thời xây dựng các mối quan hệ cá nhân và mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức giáo dục đại học toàn cầu.
Trong quá trình trưởng thành, Đặng Quốc Việt được ông bà nội truyền dạy tầm quan trọng của di sản văn hóa Việt Nam. Việc được chọn làm học giả Fulbright là một cột mốc đầy ý nghĩa với ông, khi nay có cơ hội giảng dạy tại đất nước mà gia đình ông từng phải chia xa.
“Ông Nội tôi – người đã mất – từng nói với tôi cách đây khoảng 20 năm rằng: Dù con làm gì đi nữa, cũng hãy tìm cách giúp đỡ người dân ở Việt Nam, bởi ở đó họ giống như con, hoặc đó có thể là con nếu con không sang đến Mỹ” Đặng Quốc Việt chia sẻ.
Ông bà của Đặng Quốc Việt lớn lên ở Đà Nẵng, khi đó chỉ là một làng chài nhỏ nhưng nay đã trở thành một đô thị nhộn nhịp nhờ ngành du lịch và sản xuất. Ông Nội của Quốc Việt – ông Đặng Văn Ngữ – là một ngư dân, sau này tiếp tục hành nghề tại Mỹ để nuôi tám người con ăn học đại học. Ông bà nội của Quốc Việt luôn khuyến khích con cháu trở về Việt Nam để hiểu và cảm nhận quê hương. QV đã miễn cưỡng về Việt Nam lần đầu sau năm học đầu tiên vào mùa hè 2001, nơi Quốc Việt gặp gỡ họ hàng từng chỉ thấy qua ảnh hoặc nói chuyện qua điện thoại.
“Lúc đó thật đông đúc, hỗn loạn và tuyệt vời”, Quốc Việt nói về chuyến thăm đầu tiên. “Đó là một cú sốc văn hóa thật sự so với việc lớn lên ở Quận Cam. Người đi bộ, xe đạp, xe máy ở khắp nơi – vậy mà ai cũng đến được nơi mình cần đến. Đó là tháng tuyệt vời nhất cuộc đời tôi cho đến lúc ấy.”
Trong sáu tháng tới tại VNU-UET, ông Đặng Quốc Việt sẽ hỗ trợ nhà trường trong quá trình kiểm định chất lượng, hướng đến công nhận quốc tế. Ông sẽ chia sẻ kinh nghiệm về hệ thống kiểm định của UCI – do Hội đồng Kiểm định các chương trình Kỹ thuật và Công nghệ (ABET) thực hiện, tổ chức phi chính phủ kiểm định các chương trình kỹ thuật, công nghệ, máy tính, và khoa học tự nhiên ứng dụng.
Tại VNU-UET, ông sẽ giảng dạy các khóa học về kỹ thuật phần mềm hệ thống hoặc hệ thống nhúng. Môn học và quy mô lớp chưa được xác định chính thức, nhưng ông biết rằng sẽ dạy bằng tiếng Anh để sinh viên rèn luyện khả năng giao tiếp song ngữ. Phong cách giảng dạy sẽ tập trung vào dự án thực hành, bài tập trên lớp, thay vì kiểm tra lý thuyết – đúng như phương pháp ông đang áp dụng tại Trường Kỹ thuật Samueli của UCI.
“Kế hoạch là xem mô hình giảng dạy đó hoạt động thế nào với một nhóm sinh viên hoàn toàn khác – những người không quen với phong cách này – rồi chia sẻ với các giảng viên Việt Nam để tích hợp vào chương trình học,” ông nói. “Nhiều sinh viên quốc tế, không chỉ Việt Nam, khi sang UCI đều bỡ ngỡ, không biết rằng mình nên đặt câu hỏi hay đến giờ tiếp sinh.”
Trong thời gian ở Việt Nam, ông cũng sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu chung giữa VNU-UET và UCI nhằm cải thiện khả năng điều hướng của xe tự hành trong môi trường đô thị đông đúc đang ngày càng phát triển. Ông sẽ ứng dụng kiến thức về hệ thống nhúng để thu thập dữ liệu và triển khai trên quy mô lớn hơn.
Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng giảng dạy, hành chính và nghiên cứu, Đặng Quốc Việt còn mong đợi được khám phá Việt Nam trong thời gian rảnh. Ông đang lên kế hoạch cho một chuyến đi nghỉ xuân bằng xe máy xuyên Việt, từ Bắc vào Nam.
Cassandra Nava
Quoc-Viet Dang Selected as Fulbright Scholar, Will Travel to Vietnam
June 23, 2025
When UC Irvine electrical engineering and computer science Associate Professor of Teaching Quoc-Viet Dang was a child, he learned to diagnose and fix computers at his dad’s electronics store — a hobby that fostered his passion for engineering at an early age.
Dang, known as QV around campus, went on to study engineering at UCI, receiving a bachelor’s degree in information and computer science in 2004 and a doctorate in electrical engineering and computer science in 2017. He was a programmer analyst for UCI’s Center for Embedded Computer Systems for six years before becoming a teaching associate/ graduate student researcher in 2013, before joining the faculty in 2017.
Next year, Dang will travel to Vietnam as a Fulbright Scholar awardee to teach and conduct research at Vietnam National University in Hanoi, specifically at the University of Engineering and Technology school (VNU-UET) from January to June 2026.
He is one of four professors at UCI to receive a Fulbright U.S. Scholar Program award for the 2025-26 school year. Fulbright Scholars conduct research and instruct students at international institutions. This offers personal connections and networking opportunities to individual awardees and creates international connections between higher education institutions.
Growing up, Dang’s grandparents instilled an importance of their Vietnamese heritage to their children and grandchildren. Being selected as a Fulbright Scholar allows a full-circle moment for Dang, who will now have an opportunity to teach in the country his family emigrated from.
“My grandpa, who’s passed away now, said to me about 20 years ago, ‘No matter what you do, try to figure out a way to help the people back in Vietnam, because that could be you, or that could have been you if you didn’t come to the U.S.,’” Dang said.
Dang’s grandparents grew up in Da Nang, a once small fishing village in central Vietnam that is now a bustling metropolis, thanks to the tourism and manufacturing industries. His grandfather, Ngu Van Dang, a fisherman, continued his career in America to support his eight children through college. His grandparents always strongly recommended that his siblings visit their home country to better understand and experience where their family came from. QV reluctantly visited Vietnam after his first year of college during the summer of 2001, when he was able to meet relatives he had only seen in pictures or spoke to over the phone.
“It was crowded, chaotic and amazing,” Dang said of his first visit. “It was such a culture shock compared to growing up in Orange County. There were people walking, bicycling and on mopeds everywhere — yet somehow, everyone got to where they needed to go without much issue. It was the best month of my life up to that point.”
For his upcoming six-month stay at VNU-UET, Dang will be working closely with administrators to aid with their accreditation process, and to build up the university to be internationally recognized. He will share his knowledge of UCI’s accreditation system, conducted by the Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc., a nongovernmental organization for programs in engineering, engineering technology, computing and applied and natural sciences.
At VNU-UET, Dang will teach courses in system software engineering or embedded systems. The course descriptions and class sizes aren’t finalized, but he knows he will be teaching in English so students can practice their communication skills in two languages. Dang will focus on hands-on projects and in-class exercises and less on exams and lecturing following the teaching style he practices at the Samueli School of Engineering.
“The plan is to see how that kind of format works with a completely different audience, students who are not traditionally used to it, and then train or provide information to the Vietnamese lecturers who can integrate these practices into the existing curriculum,” Dang said. “We notice that with some of the students, and I think it’s international students in general, not just students from Vietnam, when they come to UCI, it’s kind of a weird experience for them, and they don’t realize that they should be asking questions or going to office hours.”
His time in Vietnam will also consist of a joint research project between VNU-UET and UCI, exploring how to improve autonomous vehicle navigation in heterogeneous environments within the expanding cities that have increased traffic and significantly more people. His research expertise in embedded systems will be applied to collect data and implementation on a larger scale.
Along with broadening his teaching and administration skills, research opportunities and connecting to his heritage, Dang looks forward to exploring Vietnam in his free time. He is already planning a spring break trip, traveling from the northern part of the country to the south — all on a motorbike.
– Cassandra Nava