CHÚA ĐẢO

Trích ghi chép của nhà văn Võ Thị Xuân Hà

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà và Đại tá Nguyễn Viết Thuận

Không thể hình dung một chàng trai Thái Bình khi mới nhập ngũ chỉ nặng có 48kg, chưa hề đi đâu xa nhà, lại có ngày trở thành Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Thực chất anh là Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, đại tá Nguyễn Viết Thuân.
Cũng không mấy ai biết, có lần vợ con đều cấp cứu bệnh viện cả tuần, thiếu thốn tiền chữa chạy bệnh cho vợ, nhưng anh tuyệt nhiên không báo cho bạn bè biết.
Vốn là lính trinh sát, trải qua các trường đào tạo chính quy và thực tiễn rèn luyện trong quân ngũ, rồi gắn bó với hải quân, anh được chọn là người chỉ huy, gánh vác vai trò quan trọng tại quần đảo Trường Sa.
Đoàn công tác gọi anh là CHÚA ĐẢO.


Cái vỏ ốc này là Chúa đảo tặng cho nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Anh bảo: đưa lên tai mà nghe tiếng biển. Con tàu đang đi giữa mịt mùng sóng nước, biển trời mênh mông. Cứ ngỡ mình bị ù tai, vì giữa biển chỉ nghe tiếng sóng vỗ bên mạn tàu, gió thổi vu hồi trên bầu trời mặn sũng…
Bây giờ lên đất liền rồi, đưa cái vỏ ốc lên và lắng nghe. Đúng là có tiếng u u của biển vọng về.
Lại nhớ, khi đưa đoàn về đến cảng Cát Lái, anh đến chào và hẹn gặp ở Hà Nội khi anh đi ra công tác. Hôm sau, anh gọi nói là anh nhận lệnh lên đường gấp, giờ đã đến vùng biển Cam Ranh rồi. Có thể trong thời gian tới sẽ không liên lạc được vì ra nơi ấy sẽ mất sóng.
Nơi ấy là nơi nào?
Nhiệm vụ là đi.
Chỉ còn tiếng biển u u trong cái vỏ ốc này.
Chỉ mong các anh ra đi và trở về bình an!