Một buổi ra mắt tập thơ rất ấn tượng, trẻ trung vừa diễn ra chiều 19/12 tại Hà Nội. Không chỉ thu hút sự có mặt của nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ mà còn để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự…

Đó là buổi ra mắt tập thơ “Mắt đàn ông” của nhà thơ trẻ Nguyễn Minh Cường. Tập thơ được họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ bìa và minh họa rất ấn tượng. Sách do NXB Hội Nhà văn và Liên Việt ấn hành.


Màn trình diễn thơ mở đầu buổi ra mắt mang dấu ấn của Ban Nhà văn trẻ – Ảnh: Thành Duy

Chương trình ra mắt tập thơ của Nguyễn Minh Cường – một “nhân vật” vốn được nhiều người nhớ tới với vai trò khách mời tham gia bình luận trong chương trình Giai điệu Tự hào – đã diễn ra ấm cúng, với sự có mặt của nhiều nhà văn, nhà thơ như Trần Quang Quý, Nguyễn Việt Chiến, Hữu Việt, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Đình Tú, Thụy Anh, Phong Điệp, Nguyễn Quang Hưng, Lữ Thị Mai… cùng đông đảo bạn bè của tác giả…


Nhà văn Phong Điệp chúc mừng tác giả Nguyễn Minh Cường – Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, với sự đứng ra tổ chức của Ban Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn Việt Nam, đã để lại dấu ấn ngay từ màn trình diễn thơ rất ấn tượng ở đầu buổi ra mắt. Với sự tham gia trình diễn thơ của nhà thơ Hữu Việt, nhà thơ Thụy Anh, nhà thơ Lữ Thị Mai, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng cùng chính tác giả Nguyễn Minh Cường, màn ra mắt này đã khiến buổi ra mắt thơ trở nên khác lạ, bớt đơn điệu so với nhiều cuộc ra mắt sách trong thời gian gần đây



Ca khúc “Chiều muộn”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên phổ thơ Nguyễn Minh Cường do ca sĩ Văn Viết thể hiện trong buổi ra mắt “Mắt đàn ông” – Ảnh: Thành Duy

Nhà thơ – nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa đến từ tạp chí Văn nghệ Quân đội nhận xét: “Rất hiếm khi tôi được dự một buổi giới thiệu sách sinh động như thế. Rất hiếm khi tôi được sở hữu một tập thơ đẹp như thế. Phân tích cụ thể hơn, Hoàng Đăng Khóa cho rằng: Thơ của Cường như con người Cường vậy, lịch lãm, nồng hậu, khoáng đạt, nhiều trải nghiệm, đa mang, đa nghĩ, chân mộc, không làm dáng, không cầu toàn. Khi hướng ngoại thì không lên gân, giả tạo, mà tự nhiên, chân thành. Khi hướng nội thì không ủy mị, nhão nhượi, mà gân guốc, x-men.

Tập thơ được in ấn sang trọng, với nhiều minh họa do họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ tặng – Ảnh: Thành Duy

Nhận xét về tập thơ “Mắt đàn ông”, nhà phê bình Đoàn Minh Tâm nói: “Những câu thơ chân thật, mộc mạc như chưa từng được gọt giũa, gia công về mặt dụng chữ ấy, chúng ta có thể bắt gặp trong hầu hết các bài thơ trong thi tập. Nó phản ánh đúng tâm trạng, tình cảm của tác giả, một sĩ quan trong quân ngũ, vốn coi thơ là một “khúc rong chơi” hơn cái nghiệp phải đau đáu đeo đuổi một đời. Tuy nhiên, thi thoảng ở đôi câu, đôi bài thơ, chúng ta chợt bắt gặp sự tinh tế, mẫn cảm, trí tưởng tượng – những phẩm chất quan trọng bậc nhất của một nhà thơ”.

Ngọc Hân – Tuổi trẻ Thủ đô
Exit mobile version