Tiểu thuyết, tiểu luận của Amos Oz đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ trên thế giới và ông vinh dự là người đầu tiên nhận giải thưởng văn học Siegfried Lenz hôm 14/11 tại thành phố Hamburg (Đức).

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ca ngợi Amos Oz là người dành nhiều thời gian và tâm huyết cho ngôn ngữ. Ông không theo đuổi sự nghiệp chính trị, thay vào đó ông viết khoảng 500 bài tiểu luận về những vấn đề nổi bật của thế giới và nhiều tiểu thuyết. Là một trong những nhà văn sung mãn nhất thế hệ mình, ông đã không né tránh các vấn đề thời sự đặc biệt là tình hình chính trị ở Trung Đông.

Nhà văn Amos Oz

Ban giám khảo đã chọn Amos Oz cho giải thưởng trị giá 50.000 euro (khoảng 1,34 tỷ VNĐ) vì những thành công trong “sự hợp nhất của lịch sử đương đại và số phận cá nhân”. Tác phẩm của AMos Oz phù hợp với tinh thần của Siegfried Lenz.

Chia sẻ với tờ DW, AMos Oz nói: “Tôi quan tâm đến cuộc sống của những con người phi thường, tôi viết về sự cô đơn của con người. Tôi không kể nhiều câu chuyện hạnh phúc”.

Amos Oz sinh năm 1939 tại Jerusalem, cha ông là con người tài năng và nói được 14 thứ tiếng trên thế giới. Ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, Amos Oz có mối quan tâm rất đặc biệt đến sách và văn học toàn cầu.

Các cuộc xung đột Trung Đông là chủ đề chính trong các tác phẩm của Amos Oz, trong đó có cuốn tiểu thuyết đầu tay How to cure fanatics (tạm dịch: Chữa bệnh cuồng tín như thế nào). Ngoài việc giảng dạy tại các trường đại học, Oz được đông đảo độc giả biết đến với những bài báo chính trị sắc sảo, ông xuất bản 30 cuốn sách trong đó có 14 cuốn tiểu thuyết và hơn 500 bài phê bình, tiểu  luận.

Amos Oz nhận được nhiều danh hiệu và giải thưởng, trong đó có Bắc đẩu bội tinh của Pháp, giải thưởng Goethe, giải thưởng Prince of Asturias trong văn học, giải Heinrich Heine và giải Israel. Năm 2007, tác phẩm A Tale of Love and Darkness của Amos Oz đã xuất hiện trong một cuốn sách giáo khoa chính thức của Trung Quốc.

 

Giải thưởng văn học Siegfried Lenz là giải thưởng mới thành lập, lấy tên nhà văn người Đức Siegfried Lenz sau khi ông qua đời ngày 7/10/2014. Giải thưởng ra đời nhằm tưởng nhớ nhà văn nổi tiếng đã mất, đồng thời ca ngợi những tác giả có những tác phẩm xuất sắc, theo “tinh thần” của Siegfried Lenz . Dự kiến giải thưởng sẽ trao hai năm một lần với số tiền 50.000 euro.

 

Thu Linh (vannghequandoi.com.vn)

Theo DW

Exit mobile version