THIÊN LAM

Trương Minh Quốc Thái thể hiện xuất sắc vai Cương trong phim.

“Mỗi bộ phim như một món ăn, có hương vị khác nhau. Cũng là đề tài hình sự, nhưng cách trình bày món ăn của “Vực thẳm vô hình” khác “Người phán xử”. Tôi phải cảm ơn những áp lực mà khán giả tạo ra cho tôi” – đạo diễn Lê Minh bày tỏ.

“Vực thẳm vô hình” đang đi đến phân nửa chiều dài 46 tập của phim trên sóng giờ vàng VTV3. Trước khi lên sóng, bộ phim có đề tài về cảnh sát hình sự và thế giới tội phạm này được dự đoán sẽ khó lòng vượt qua những thành công của “Người phán xử”. Nhưng với một dàn diễn viên có chiều sâu trong diễn xuất và được thử thách ở những vai diễn hoàn toàn mới lạ, “Vực thẳm vô hình” có những nét rất riêng để thu hút khán giả.

“Vực thẳm vô hình” là phim truyền hình kết hợp các yếu tố hình sự, hành động và tâm lý xã hội nên câu chuyện rất dày về các số phận nhân vật, tình tiết sinh động, phong phú. Các nhân vật đều có cá tính, dấu ấn sâu sắc, từ các nhân vật chính diện như Nghĩa (Đức Thịnh), Thiện (Minh Đức) đến các vai phản diện như Cương (Quốc Thái), Kiều (Trang Nhung), Khanh (Sỹ Toàn)… đều có đời sống rõ nét. Bên cạnh đó, cuộc đời của những người liên quan ở những vai diễn khác cũng là những mảng màu đa sắc, mang nhiều ý nghĩa trong việc truyền tải thông điệp của bộ phim.

Một cảnh trong phim.

Đạo diễn Lê Minh tâm sự, anh cảm thấy vui vì phim được so sánh với “Người phán xử” nhưng áp lực trước thành công của bộ phim đi trước thì không. Anh bảo, mỗi phim có một hương vị riêng, một cách trình bày món ăn riêng. Vì thế, ngay từ khi cầm trên tay kịch bản, anh đã thấy mình bị lôi cuốn một cách kỳ lạ, dù anh chưa một lần làm phim về đề tài cảnh sát hình sự.

Phim được dàn dựng với hai tuyến nhân vật song hành. Tuyến phản diện là nhóm Băng Sói Sài Thành do Cương – một kẻ máu lạnh cầm đầu, liên tục thực hiện những phi vụ trộm, cướp lớn, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Chúng là nỗi ám ảnh với người dân và làm đau đầu lực lượng công an. Tuyến đối lập là đội Cảnh sát phòng chống tội phạm dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nghĩa – người có khả năng suy đoán tài tình, quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm đến cùng. Những tuyến nhân vật khác đi kèm với Cương đều là những nhân vật phản diện, đều có số phận riêng.

Trước những nhận xét trái chiều “Vực thẳm vô hình” vẫn còn khai thác những thứ khơi khơi ở ngoài thế giới tội phạm, vai trò của cảnh sát hình sự trong phim cũng mờ nhạt, đạo diễn Lê Minh bộc bạch, anh muốn khai thác tâm lý của nhân vật nhiều hơn là đi vào những chi tiết của các vụ phá án. “Một gia đình đẹp về bề nổi như Cương được xây dựng sống hòa thuận, nhân hậu, con ngoan học giỏi, nhưng bên trong ẩn chứa những điều không ai có thể biết. Dần dần Cương trượt dài vì những vụ lợi, toan tính của mình và cuối cùng phá hỏng gia đình êm ấm. Một nữ cướp Kiều tưởng cả đời sống chung với nghề cướp giật ngoài đường, nhưng đến cuối vẫn khao khát một mái ấm gia đình” – đạo diễn tiết lộ.

Một trong những tài tình của đạo diễn Lê Minh ở trong phim này chính là việc đặt các diễn viên vào những thử thách lột xác hoàn toàn với những vai diễn trước đó của họ. Quốc Thái là cái tên được bảo chứng trên màn ảnh nhỏ với nhiều vai diễn đa chiều, nhưng diễn xuất của Trương Minh Quốc Thái vẫn làm đạo diễn bất ngờ. Anh đã thể hiện rất thành công con người hai mặt của Cương: con người rất mực yêu thương gia đình, trân trọng đạo lý, hành động hiệp nghĩa, nhưng thực sự Cương lại là tên tội phạm gian manh, xảo quyệt, giết người máu lạnh.

Đạo diễn Lê Minh.

Trang Nhung cũng là một ẩn số bất ngờ của phim. Vốn là một gương mặt hợp với những vai tiểu thư đài các, dù đã được đạo diễn Lê Minh một lần cho thử thách với vai người giúp việc trong “Ngày mai ánh sáng” nhưng với vai nữ cướp Kiều trong “Vực thẳm vô hình”, Trang Nhung một lần nữa cho thấy tài năng diễn xuất của mình. Mặc dù, những ngày đầu quay, Trang Nhung bị khớp vì không thể hiện được ra đúng dáng vóc của một nữ tướng cướp. Nhưng dần dần, Trang Nhung đã lột xác và thậm chí còn mạo hiểm tự nhận đóng những cảnh khá nguy hiểm, chấp nhận chịu bầm dập cơ thể.

Còn nửa chặng đường của phim, nhiều tình tiết vẫn còn ẩn giấu khiến khán giả khá tò mò và sốt ruột. Đạo diễn Lê Minh tiết lộ, những tập đầu anh chủ yếu khai thác tâm lý tình cảm nhân vật, những bước đi của băng Sói Sài thành. Những tập sau, anh sẽ đi sâu nhấn mạnh tới công sức phá án của đội cảnh sát hình sự. “Tôi muốn khán giả cảm thấy tức tối vì tại sao một băng nhóm cướp bóc hoạt động ngang nhiên mà công an chưa truy ra. Hãy để khán giả chờ đợi, hồi hộp để đón nhận những điều bất ngờ, hả hê ở phía sau” – Cha đẻ “Vực thẳm vô hình” chia sẻ.

Nguồn: Nhandan.com.vn

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài

Exit mobile version