Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp đã bỏ ra gần 10 năm để sở hữu trong tay các bức ảnh đặc sắc của 56 nhóm dân tộc tại Việt Nam.

Giới nhiếp ảnh không xa lạ gì với cái tên Réhahn Croquevielle, nhiếp ảnh gia người Pháp yêu đất nước hình chữ S. Bộ ảnh mang tên “Precious Heritage” (Di sản quý báu) được thực hiện trong suốt 8 năm Réhahn du lịch vòng quanh Việt Nam và gặp hơn 40 nhóm dân tộc khác nhau.

Nhiếp ảnh gia người pháp Réhahn Croquevielle. Ảnh: Quartz.

Réhahn tâm sự: “Tôi thật sự rất ngạc nhiên về sự khác biệt và đa dạng của các nền văn hóa, những bộ trang phục, nghi thức tang lễ và ngôn ngữ của từng vùng miền. Những dân tộc thiểu số mà tôi gặp thường sống ở các vùng sâu vùng xa của Việt Nam, điều này hết sức thú vị và làm chuyến đi của tôi thêm màu sắc”.

Ở thời điểm hiện tại, dự án của Réhahn vẫn chưa hoàn tất dù rằng nó đã kéo dài tận 8 năm. Réhahn chia sẻ: “Để gặp được các nhóm dân tộc thiểu số, tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các nhóm dân tộc mới tìm thấy gần đây. Những nhóm này thường rất ít người và sinh sống ở những nơi rất khó để tiếp cận. Tôi nghĩ, tôi sẽ mất đến 2 năm để hoàn thành dự án.

Dưới đây là bộ sưu tập “Precious Heritage” mà Réhahn đã thực hiện được:

Những em bé người Cơ Tu. Ảnh: Quartz.

Người phụ nữ Cơ Tu dệt vải. Ảnh: Quartz

Ba em bé dân tộc Dao Đen. Ảnh: Quartz.

Một cụ già dân tộc thiểu số La Hủ. Ảnh: Quartz.

Người dân tộc Hrê là dân tộc thiểu số lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Quartz.

Bà cụ người Hmong hạnh phúc khi hút thuốc. Ảnh: Quartz.

Những phụ nữ Chàm trên đồi cát. Ảnh: Quartz.

Phụ nữ người Hmong với đôi tay tím. Ảnh: Quartz.

Bé gái người Dao Man. Ảnh: Quartz.

Đôi tay màu chàm. Ảnh: Quartz.

Thiếu nữ dân tộc Lô Lô Hoa. Ảnh: Quartz.

Theo An Mai – Ngày nay online (dịch từ The Quartz)

Exit mobile version