HỒNG NHUNG

Từ bài thơ “Nguyên Tiêu” của chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948. Rằm tháng riêng hàng năm đã trở thành ngày thơ Việt Nam. Tại tỉnh Bắc Ninh, Ngày thơ Việt Nam không đơn thuần là của riêng các nhà thơ, công chúng yêu thơ mà sự kiện này đã trở thành lễ hội văn hóa tinh thần của đông đảo công chúng; nơi giao lưu những tác phẩm mang hơi thở của cuộc sống hiện đại, phản ánh kịp thời  cuộc chiến chống covid 19 đang diễn ra đồng thời nâng cao phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 năm 2022 tại Kinh Bắc (Bắc Ninh) sáng ngày 14/2/2022. Lễ hội là buổi giao lưu, bình thơ với sự tham gia của các tác giả Hội viên nghệ sỹ tiêu biểu thuộc các phân chi hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh, và sự góp mặt của khách mời cùng lãnh đạo một số Sở, Ban ngành của tỉnh.

Buổi lễ bao gồm các hoạt động đọc thơ, ngâm thơ, bình thơ, thể hiện ca khúc phổ nhạc từ thơ. Từ nhiều năm qua, ngày thơ Việt Nam không chỉ là của riêng các nhà thơ, công chúng yêu thơ mà sự kiện này đã trở thành lễ hội văn hóa tinh thần của đông đảo công chúng. Ở đó, mỗi nhà thơ, văn nghệ sỹ thể hiện tác phẩm, sáng tác gắn với hơi thở cuộc sống, dòng chảy thời đại, hơi thở cuộc sống.

Ông Ngô Hồng Giang, Chủ tịch Hội VHNT Bắc Ninh khai mạc Lễ hội Thơ

Những tác phẩm giao lưu trong buổi lễ là:

Những tác phẩm văn học nghệ thuật đã phản ánh kịp thời cuộc chiến chống covid 19 đang diễn ra đầy cam go, khốc liệt; những tác phẩm mang hơi ấm  thật sự của cuộc sống hiện đại ngày nay. Đó là hình ảnh những người được kêu gọi đi chống dịch, những chiếc xe đi vào tâm dịch:

Ta lại tuyến đầu sát cánh cùng nhau

Đẩy lùi Cô vy, đập tan dịch bệnh

Bình yên của dân với ta thành sứ mệnh

Khi chúng ta là chiến sỹ của hôm nay.

          …………….

Giữa cái nắng hè bỏng rát lửa nung

Cố lên đồng chí ơi! Dân đang chờ ta đó…

Những câu động viên nhau qua khẩu trang bảo hộ

Ta thành chiến binh kiêu hãnh, kiên cường…

(Tổ quốc gọi lên đường – Lương Thìn)

Tôi thấy những chiếc xe – Nối đuôi nhau

Chở nặng nghĩa tình – Hướng về quê tôi cùng chống dịch

Sao giống những chiếc xe – Năm xưa ra chiến trường

Dù trận chiến này không tiếng sung

(Những chiếc xe đi vào tâm dịch – Nguyễn Thị Đương)

 Lànhững cô y tá đi trực qua góc nhìn của người con đầy cảm động, mong chờ mẹ về tới độ thao thức, mơ màng trong Mẹ đi trực của béNguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 7B, Trường THCS Nguyễn Cao, Quế VõGiải nhất cuộc thi Cây bút tuổi hồng năm 2021 – Thể loại thơ:

“Nhiều đêm con thổn thức – Mơ màng tiếng mẹ ru

Cánh cò trên đồng lúa – Xanh ngát bầu trời thu

                                      (Mẹ đi trực – Nguyễn Minh Hằng)

Ngoài ra, những tác phẩm giao lưu còn góp phần nâng cao phẩm chất đẹp đẽ của con người Việt Nam trong thời đại mới. Đó là những phẩm chất tốt đẹp trong truyền thống đang được phát huy: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Xuân về nhớ Bác khôn nguôi

Nhớ câu chúc Tết của Người đầu xuân

Lời thơ thân thiết, ân cần…

Chứa chan nghĩa Đảng, tình dân thắm nồng.

Tiếng người vang vọng non sông

Thơ xuân chúc Tết rực hồng niềm tin

Lời Bác con khắc trong tim

Vầng thơ thành kính con xin dâng Người.

Bác ơi! Đi mãi… xa rồi!

Cha già dân tộc, mặt trời Việt Nam

                             (Mùa Xuân nhớ Bác – Lại Minh Hồng)

Đó cũng là những tác phẩm góp phần khuyến khích, cổ vũ kịp thời công cuộc bào vệ và xây dựng tổ quốc Việt Nam chúng ta với hình ảnh Kinh Bắc đẹp đẽ từ long người đến cảnh vật, di tích.

Bạn hãy về Kinh Bắc – Bắc Ninh

Thành phố như mơ đang từng ngày hiển hiện

Giữa đại dịch, giữa muôn ngàn thiên biến…

Tình đất, tình người luôn dang rộng vòng tay

Bạn ghé lại Bắc Ninh trong nắng nhẹ chiều nay

Thăm ông viên, tượng đài, Bảo tàng, Văn miếu…

Những khu công nghiệp, làng nghề

                                      Công trình tiêu biểu

Như muôn ngàn dấu son – sức sống mới bừng lên!

Bạn đã qua Bắc Ninh có thể nào quên!

Khu điều hành “Thành phố thông minh”

                                      Giữa thời mở cửa

Bao ẩn số diệu kỳ… du khách them ngời tỏ

Một Bắc Ninh Văn minh – Hiện đại –

                                      Thân thiện… không xa

Bạn đến với Bắc Ninh đằm trong khúc dân ca

Điệu “Trúc xinh”, “Gọi đò” …

                                      Chín thương mười nhớ!

Cứ dùng dằng “Người ơi! Người ở…”

Trầu cánh phượng thơm nồng níu kéo nay – xưa

Về Bắc Ninh – thành phố như mơ

Miền đất thân thương

                   Đang vươn mình “…Đáng sống!”

Thách thức – thời cơ… như núi cao biển rộng

Khéo, vững vàng… điểm hẹn đón chờ ta!

Thành phố thông minh –

                             Niềm khao khát muôn nhà

(Bắc Ninh – Thành phố như mơ của Nguyễn Tự Lập

Giải nhì cuộc thi sáng tác văn học năm 2021)

Do ảnh hưởng của covid 19, ngày thơ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm nay được tổ chức gọn nhẹ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vừa là diễn đàn để các nhà thơ thể hiện sáng tác, bàn về thi ca, nâng cao trách nhiệm xã hội, tạo động lực tiếp tục đồng hành sáng tạo lan tỏa tình yêu thơ qua đó có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh và đất nước. Hội thơ diễn ra “không quy mô nhưng vẫn sôi nổi và ấm áp” – ông Ngô Hồng Giang, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh đã chia sẻ trên facebook cá nhân của mình.

Một số hình ảnh tại lễ hội thơ:

Khách mời từ phải qua: Nhà thơ Trần Anh Trang nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bắc Ninh; Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Nhà văn, nguyên Trưởng ban Nhà văn Trẻ, Hội Nhà văn VN; Đạo diễn Tùng Lâm, nhà thiết kế sự kiện Phạm Mạnh Cường (Đoàn làm phim Đất nước nhìn từ biển)
Nhà thơ Nguyễn Thị Đương ngâm thơ trong hội thơ

Ông Ngô Hồng Giang, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh: Chúng tôi đã có những động viên, khuyến khích kịp thời những hội viên đã đạt giải của liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hoặc của các Hội chuyên ngành trung ương hoặc của các Bộ ngành. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho UBND Tỉnh và kịp thời khen thưởng các hội viên có thành tích cao để tạo thêm và tiếp sức thêm cho tinh thần sáng tác và sán tạo tác phẩm say mê hơn nữa đối với hoạt động Văn học nghệ thuật để có những tác phẩm chất lượng hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ về hội thơ Kinh Bắc, Nhà thơ, nhạc sỹ Bích Ngọc, Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh cho biết: Đố với tất cả các văn nghệ sỹ cũng như nhà văn, nhà thơ; trước dòng chảy của cuộc sống chúng tôi luôn luôn bám sát những vấn đề thời sự, nóng bỏng của xã hội để truyền tải những thông điệp đến người dân đặc biệt là trong giai đoạn vừa qua khi mà đại dịch covid bùng phát rất lớn. Ngay từ thời kỳ đầu khi dịch bệnh tràn vào, cái tư tưởng của người dân rất là hoang mang. Chúng tôi cũng muốn thông qua tác phẩm của mình. Dùng ngòi bút, dung tâm tư, tình cảm của mình để gửi đến người dân, gửi đến Đảng, Nhà nước để trấn an tinh thần cho người dân, làm sao để mọi người luôn luôn có niềm tin vào Đảng, Nhà nước trong công cuộc phát triển xã hội.

Exit mobile version