Theo Khánh Nguyên

Khi những bộ phim đình đám ăn khách như “Sống chung với mẹ chồng” “Người phán xử” gần kết thúc, khán giả luôn tự hỏi tiếp theo sẽ là phim nào, có được hay và hấp dẫn như phim trước không? “Ghét thì yêu thôi” của đạo diễn Trịnh Lê Phong tiếp nối sóng “Người phán xử” trên kênh VTV3 sẽ chứng minh được rằng, họ không chịu sức ép từ sau một bộ phim được công chúng yêu thích, bởi họ có sức hấp dẫn của riêng mình.

Xuất phát từ một câu nói đùa quen thuộc “Mình thích thì mình làm”, “Ghét thì yêu thôi” có cái gì đấy đầy mâu thuẫn nhưng cũng lại rất hợp lý. Chuyện phim xoay quanh hai nhân vật Kim và Du, một nữ vũ công múa bụng xinh đẹp bị chồng chưa cưới hủy hôn, và một huấn luyện viên boxing tính tình hoang dã. Hai người tình cờ gặp nhau và làm việc chung tại một trung tâm thể dục thẩm mỹ, và sự trái ngược về cá tính đã khiến họ như mặt trăng với mặt trời. Hàng loạt những va chạm, những trò bóc mẽ, trả đũa đã khiến họ ngày càng như hai kẻ thù không đội trời chung… Và đến một ngày, một sự cố xảy ra, hai người sau khi tỉnh dậy đã nhận ra rằng họ vừa “qua đêm” với nhau, và từ đó cuộc sống của cả hai đều thay đổi.

Bộ phim hài hước, hóm hỉnh với những tình huống gây cười dí dỏm, xuất phát từ những câu chuyện hết sức đời thường. “Hỗ trợ” cho tuyến nhân vật chính là hàng loạt nhân vật gây cười như bà Diễm, ông Quang Quác, cô nàng Phương Anh ngổ ngáo, Ca và Ly… Tham gia bộ phim là hàng loạt gương mặt trẻ trung ăn khách, như Phương Anh, từng được yêu mến qua các phim “Trái tim có nắng”, “Mátxcơva mùa thay lá”, “Lời nói dối ngọt ngào”…, Đình Tú với “Máy bay ký sự”, “Lặng yên dưới vực sâu”, “Đi qua mùa hạ”…

Đặc biệt, phim có sự tham gia của hai tên tuổi gạo cội trong làng hài, và cũng là những diễn viên kỳ cựu của Nhà hát Tuổi trẻ, là Vân Dung và Giám đốc Nhà hát, NSƯT Chí Trung. Mặc dù vô cùng bận rộn với rất nhiều công việc quản lý, điều hành, nhưng NSƯT Chí Trung vẫn nhận lời, vì theo anh cho biết, riêng hai đạo diễn của VFC là Đỗ Thanh Hải và Trịnh Lê Phong làm thì anh luôn luôn nhận lời mà không cần biết vai gì.

Ở phim này, Chí Trung không chỉ diễn hài mà còn lột tả một nhân vật buôn đồ giả cổ, tính cách ngang ngược, thông minh nhưng có phần “nham nhở”. Nhân vật của Chí Trung đem lòng yêu bà Diễm, do nghệ sĩ Vân Dung thủ vai, một bà mẹ đơn thân, tôn thờ vẻ đẹp của bản thân, nghiện livestream và hết sức hồn nhiên, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một phụ nữ đáng thương, hết lòng hy sinh vì con gái.

Đối với Danh Tùng, gần đây trở lại với màn ảnh nhỏ qua “Sống chung với mẹ chồng”, mặc dù chỉ là vai phụ, nhưng cũng đã để lại ấn tượng đối với người xem. Ở “Ghét là yêu thôi”, anh đảm nhận một nhân vật hoàn toàn khác với những vai anh từng thể hiện, một anh chàng cơ hội, ki bo, chém gió, nịnh trên nạt dưới. Chia sẻ về những kỷ niệm khi đóng phim, Danh Tùng cho biết, trong phim anh phải sử dụng xe điện cân bằng khá nhiều. Ít ai biết được chiếc xe này là một kỷ niệm đáng nhớ của anh tại phố đi bộ, khi anh từng thử và bị ngã, đến nỗi từ đó trở đi không bao giờ dám bước lên chiếc xe điện đó nữa. Nhưng khi nhận vai, anh đã phải làm quen, ban đầu tập đứng cân bằng, rồi đi men tường… Sau ba ngày, anh mới đủ can đảm đứng lên xe ra ngoài công viên tập đi, nhưng với chiếc khẩu trang bịt kín mặt.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính, “Ghét thì yêu thôi” còn đem đến những câu chuyện tình yêu khác với những màu sắc, cung bậc cảm xúc khác nhau. Ở mỗi câu chuyện đó có những niềm vui, hạnh phúc, nhưng cũng có những giọt nước mắt. Sẽ không có cái kết tròn trịa cho tất cả, bởi vì hạnh phúc, tình yêu chỉ đến với những ai xứng đáng có được nó…

Phim phát sóng vào 21 giờ 30 các ngày thứ 5, thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 6-9.

Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử

Lê Thị Hồng Nhung đăng bài

Exit mobile version