Đây là kênh youtube chính thức của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, xin mời đăng ký kênh tại đây: Cầm Kỳ Official

để ủng hộ trang và nhận được thông báo mỗi khi có video mới.

Trên một số nền tảng số khác như:

Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial

Website: https://tonvinhvanhoadoc.net

#Võ Thị Xuân Hà

#Cầm Kỳ

#Nàng Thê

“Ngàn ngàn ức ức năm trước, khi thiên hà được tích tụ bởi những luồng khí, mọi sinh động sống được bung nở theo cách của mỗi loài.

Trên cao xanh kia, không thể kể hết được đã có những loài nào được kết tụ bởi linh khí của Vũ Trụ mà được sinh ra.

Câu chuyện này được bắt đầu ở khu rừng Đại Ngàn trên Thành Thiên Đế, là chốn Thượng Giới. Khi đó, chưa có nhiều kết giới như sau này. Dần dà, Vũ Trụ sẽ sinh ra nhiều tầng giới khác như Tiên Giới, Thần Giới, Linh Giới, Trần Giới, Yêu Giới, Ma Giới, Địa Giới. Cũng theo cuốn cổ sử ghi chép lại – cổ sử này được ghi bằng kí hiệu đám mây ngũ sắc, bút tích của một vài vị Thánh Thiên Đế lấp lánh như ánh kim cương khi soi dưới mặt trời – chỉ duy nhất một dòng chữ: TÌNH YÊU THƯƠNG.

Có một cây nam mộc sừng sững giữa rừng Đại Ngàn.

Dưới tán cây nam mộc, có rất nhiều loài cỏ. Cỏ long thảo tỏa thơm thoang thoảng. Cỏ dạ minh xanh ngắt, sương đọng long lanh như những viên ngọc trong suốt. Có một cây sứa đam yếu ớt chồi lên, dần lớn dưới những tia nắng và những cơn mưa. Trên cành nam mộc, có con ve sầu màu nâu đỏ, đôi khi lại chuyển màu khói, nằm ngủ thiêm thiếp. Bên cái nhánh lá gần đó, bướm vàng bướm trắng với những ánh nhũ lấp lánh tạo nên vẻ sặc sỡ quyến rũ. Con ve sầu ngắm nhìn một con bướm với vẻ lãnh đạm (thuở đó các sinh động sống chưa có cái khí chất ngạo mạn như loài người sau này).

Vẻ đẹp của sứa đam cũng kéo những đám mây và gió bay tới.

Riêng nam mộc thì vô cùng yêu thích cái cây sứa đam màu xanh mảnh mai yếu ớt đó. Nó dường như muốn cúi mình xuống để nâng niu che chở cho sứa đam dần lớn dưới bóng mát của mình…”

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà:

Như tôi đã tâm sự, đây là câu chuyện tôi ấp ủ khá lâu, là dạng truyện luân hồi kiếp cõi đa chiều kích.

Cách đây 11 năm, tôi đã viết 5 phần truyện này. Sau đó viết rải rác 1 số phần, công bố dưới dạng những truyện ngắn. Hơn 1 tháng qua, tôi đã chỉnh sửa và viết tiếp 16 phần. Tôi đã quyết định đọc tặng bạn đọc trước khi in sách, với mong muốn mở ra một hướng nhìn mới về Vũ Trụ, về kiếp cõi, về thế giới từ 3D vượt lên 5D, trong một không gian mở. Và từ những phần được công bố là truyện dài này, sẽ hoàn chỉnh thành tiểu thuyết CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THẾ.

Ở tiểu thuyết sẽ có phần: Bức thư của Thượng Đế gửi loài người. Và một số lí giải khác như: hình ảnh con ve sầu, những con bướm sặc sỡ, những đám cỏ long thảo, cỏ dạ minh… là những linh khí của những nhân vật trong truyện.

Đặc biệt, có các thiên linh là gien của loài người mà Thượng Đế lưu giữ trong những hang động bí ẩn.

Mong được quý vị quan tâm, chờ đón tiểu thuyết CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG THẾ, dự định xuất bản vào tháng 8 năm 2022.

Xin được cảm ơn sự ủng hộ của anh chị em bạn bè trong suốt thời gian qua. Trân trọng.