Sách mới xuất bản: DU LỊCH ĐÂU CHỈ LÀ ĂN CHƠI

Tác giả: Phạm Từ

Khổ 15×22

Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết NXB Hội Nhà văn, 10.2010

 

Tác giả có lý khi đặt vấn đề “Du lịch đâu chỉ là ăn chơi”. Để có cuộc chơi bổ ích, thỏa mãn nhu cầu ngày càng khắt khe của hàng triệu du khách thật không đơn giản –Nghề chơi cũng lắm công phu”. Qua trải nghiệm của tác giả – một cán bộ lãnh đạo ngành Du lịch Việt Nam trong nhiều năm, du lịch dần được hiện lên với đầy đủ góc cạnh.

Hơn 60% dòng khách trên 1 tỷ người đi du lịch là có nhu cầu tìm hiểu một nền văn hóa khác lạ. Nhu cầu giao lưu hội nhập ngày càng lớn, nhu cầu thăm thân, kết bạn, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư ngày càng nhiều. Du lịch được ví như ngành ngoại giao thứ hai, và được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhìn rộng ra, du lịch còn là con đẻ của hòa bình. Không có yên ổn, hòa bình thì không có du lịch. Khi các bộ trưởng du lịch khắp nơi trên thế giới này đã ngồi lại với nhau, cùng một chương trình hợp tác, xây một điểm đến chung, thì du lịch còn mang trên vai một sứ mệnh cao cả là củng cố hòa bình. Và vì vậy, thật vô nghĩa khi muốn giải quyết tranh chấp một ngôi đền cổ bằng một cuộc chiến…

GS. Đào Nguyên Cát

Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam