Tập truyện ngắn “Chuyện tình nàng Bình Khương” kể cho chúng ta nghe những câu chuyện về tình người, về cuộc đời. Đó là những câu chuyện của một thời gian khó, loạn lạc,… đã xa. Tác giả đã thổi hơi ấm tình thương yêu của mình vào mỗi câu chuyện, vào mỗi nhân vật để cho họ trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn có một niền tin ở phía trước mà sống, sống thật có ý nghĩa với bản thân mình, với người thân, làng xóm.

 


Trang bìa cuốn sách.

Nàng là người con gái có sắc đẹp làm cho thác dữ cũng êm ả, nhẹ nhàng trôi, sắc đẹp của nàng khuynh đảo cả Thiên Hương trấn. Các tiểu thư khuê các, quận chúa cao sang đều lu mờ trước dung nhan nàng. Nàng là Bình Khương. Vũ Ngọc Khánh đã đặc tả nàng như sau: “Hung dữ là thế, nhưng mỗi khi Bông Khuyên tới thì dòng sông đang cuồn cuộn gào thét dữ dội bỗng êm ả, nhẹ nhàng trôi… Sau này những người già trong làng khẳng định rằng: “Sắc đẹp của Bông Khuyên đã khiến dòng thác hung dữ phải cúi đầu!”. Nhưng với vẻ đẹp ấy, cuộc đời nàng gặp bao nhiêu bất trắc…

 

Thông tin về cuốn sách:

Tên sách: Chuyện tình nàng Bình Khương.

Tác giả: Vũ Ngọc Khánh.

Thể loại: tập truyện ngắn.

Số trang: 196

Khổ sách: 12x20cm

Giá bìa: 28.000 VNĐ/cuốn.

Sách do Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Lao động, 2011.