Về tập truyện Cơ bản là cơ bản của tác giả Huy Thông

Nhà xuất bản Kim Đồng, 2022

Tác giả Huy Thông, nhà báo công tác tại báo Thể thao & Văn hóa

Không dẫn người đọc đi đâu xa. Thời khắc hiện thực được miêu tả qua lăng kính của một cậu bé sống ở thành phố. Câu chuyện được bắt đầu bằng cách tả thực, đi thẳng vấn đề việc học online trong thời đại dịch. Bạn đọc nhí và cả người lớn chắc chắn sẽ vô cùng thích thú theo dõi câu chuyện mang tính thời đại này.

Ngay từ đầu, độc giả nhí đã được tiếp cận với những câu vè mộc mạc:

Ve vẻ vè ve/ Cái vè Covid/ Từ đâu xuất hiện/ Làm chết bao người/ Rình rập khắp nơi/ Gây bao tai họa

…Muốn bảo vệ mình/ Phải luôn cảnh giác/ Truy vết thần tốc

…Từng nhà từng hộ/ Cơ quan công sở/ Làm việc online/ Chúng em học bài/ Chuyển qua trực tuyến…/ Chắc chắn có ngày/ Đánh bay covid…

Đại dịch covid-19 đã cướp đi bao sinh mạng, đã làm mất đi của chúng ta khá nhiều điều quen thuộc hàng ngày. Tuy nhiên lại đem đến những giá trị được vun đắp bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ của loài người.

Việc cho con trẻ học online đã có những kết quả tốt đẹp hay những hệ lụy kéo theo như thế nào? Tác giả giải quyết khá ôn nhu qua mỗi tình huống.

Cứ hình dung câu chuyện của cậu bé Bản, một cậu bé học giỏi nhất lớp, kể lại sự việc diễn biến mỗi ngày ở nhà học online. Ban đầu là khá thích thú, để không phải đến trường, không phải ngồi cạnh thằng bạn “bẩn tính”. Nhưng sau đó, lại thấy việc ở nhà hay bị sai vặt, và dần dần cũng cảm thấy cô đơn khi thiếu tiếng cười nói của bạn bè…

Với những câu chữ giản dị, tác giả đã đặt mình vào vị trí cậu bé, khá bám sát thực tế, khá trung thực với lứa tuổi nhí:

“Chuyện là một hôm, cô giáo chủ nhiệm ra đề bài: “Em hãy nói lên suy nghĩ của mình về dịch Covid-19”. Với tôi, đây là một đề khó, cần thời gian suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ gì được nữa khi cô giáo chỉ cho thời hạn một ngày, trong khi một ngày của tôi bị mẹ sai vặt biết bao nhiêu là việc?”

Rồi những mâu thuẫn phát sinh, khi phát hiện bạn không chịu học mà chỉ quay cop bài; kể cả làm bài tập ở nhà trả bài qua online cũng cop của nhóm bạn. Phụ huynh thì mỗi người mỗi nết. Cho đến khi chính nhóm phụ huynh cũng dần dần hiểu ra những điều cần thiết cho con mình để dạy dỗ chúng trưởng thành hơn…

Tác giả dần dần dẫn bạn đọc đi về miền quê Mường, giữa thời đại dịch, để tránh ồn ào phố xá, tránh lây lan dịch bệnh. Nhưng cũng là một chuỗi trải nghiệm thú vị. Từ miền truyện chứa ẩn những huyền tích, đời sống nơi đất quê Mường được khám phá. Những câu chữ miêu tả hấp dẫn, mang đến sự thích thú, và cũng mang đến nhiều hiểu biết cho những cô bé cậu bé ở thành phố về. Những đứa bạn “ghét nhau”, qua bao biến cố, đã dần xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, và cùng nhau vượt qua những thử thách, cùng nhau làm nên những điều tử tế.

Phải chăng đây chính là ý tưởng xuyên suốt tác phẩm: Càng bị đại dịch ngăn cách về mặt bản thể, những tâm hồn trẻ thơ càng nhận ra chúng cần nhau hơn, gắn bó và sẻ chia với nhau nhiều hơn.

Với 21 chương với tên đầu chương luôn là “Cơ bản…”, tập truyện Cơ bản là cơ bản của tác giả Phạm Huy Thông đã mang đến cho thế giới trẻ con một tác phẩm khá sinh động.

Hầu như chương nào cũng có một bài vè.     

Hầu như các câu chuyện được tác giả xâu chuỗi bằng nguồn năng lượng cứu rỗi ở trên cao, bởi mỗi chương là mỗi hành động tử tế, mỗi duy niệm ý thức dần được bồi đắp, chỉnh trang cho phù hợp với thời đại đầy biến động.

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà