Với tiểu thuyết ‘Hãy chăm sóc mẹ’ (Please Look After Mom), nhà văn Hàn Quốc Shin Kyung Sook là người phụ nữ đầu tiên dành giải Man Asian, giải văn học hàng đầu châu Á.

Theo AFP, giải thưởng trị giá 30.000 USD (624 triệu đồng) được công bố cuối tuần trước. Để được vinh danh, Shin Kyung Sook đã vượt qua những tên tuổi lớn của văn học châu Á như Haruki Murakami, Amitav Ghosh, Tahmima Anam, Banana Yoshimoto…

Razia Iqbal, nhà báo của BBC và là Chủ tịch ban giám khảo, nhận xét về cuốn Hãy chăm sóc mẹ: “Cuốn sách không chỉ dựng lên bức chân dung cảm động với đầy đủ những gì làm nên một người, mà còn mô tả các nét truyền thống và hiện đại trong một gia đình Hàn Quốc”.


Nhà văn Shin Kyung Sook nhận giải Man Asian. Ảnh: Johnny Gi.

“Tôi cảm thấy cả hai cánh cửa, một cho các nhà văn nữ và một cho các nhà văn Hàn Quốc, đều đã được mở rộng”, Shin Kyung Sook phát biểu cảm tưởng với AFP khi nghe tin nhận giải. Chị là nhà văn Hàn Quốc đầu tiên được lọt vào danh sách rút gọn của giải và chiến thắng luôn.

Ra mắt năm 2009, Hãy chăm sóc mẹ đã đưa Shin Kyung Sook trở thành một biểu tượng mới của văn học Hàn Quốc đương đại. Nữ văn sĩ đã có 28 năm viết văn bằng tiếng Hàn Quốc mẹ đẻ nhưng vẫn được coi như một gương mặt mới mẻ của làng văn châu Á.

Hãy chăm sóc mẹ đã được xuất bản ở Việt Nam, do công ty Nhã Nam và nhà xuất bản Hà Nội ấn hành, từng gây chú ý khi bán rất chạy tại Hội chợ triển lãm sách và sản phẩm giáo dục ở Hà Nội năm ngoái, với số lượng 2.000 cuốn. Còn tại Hàn Quốc quê hương, cuốn sách đã bán được gần 2 triệu bản.

Pham Mi Ly

Nguồn: eVan.